Biến Tan

Viết bao nhiêu chữ cũng thừa
Thơ không quyến rũ cho vừa từ ngôn
Ngã nghiêng chấm phết nét son
Lời chưa xao xuyến đọc còn chói tai

Tình em nhạt nắng vườn phai
Ngược dòng kỷ niệm nối dài bờ môi
Tình anh ngọn cỏ dưới đồi
Hằn in dấu ấn gót hài em đi

Bao năm mong đợi được gì
Hồn hoang lạc bước tứ chi rã rời
Tiên nga cười nói lã lơi
Gió ru liễu rũ châu rơi lệ nhoà

Chân trời góc bể bao la
Bão giông lắng đọng vỡ oà tương tư
Lời yêu ẩn dụ ngữ từ
Tựa như oanh yến điệu ru nghê thường

Tóc mây theo gió ngàn phương
Gửi em nổi nhớ đoạn trường thênh thang
Ươ’c mơ bỗng chốc nhỡ nhàng
Hạt duyên chưa nở giữa đàng biến tan.

Andy Nguyen March 08, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả