Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Bạch Loan
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Dòng Thơ Cho Mẹ
Nầy vệt nắng vàng bên mái hiên
Xin cho ta gởi chút ưu phiền
Mang về cố quận xa xăm ấy
Với ít dòng thơ gởi mẹ hiền:
“Mẹ hỡi xuân nầy con chẳng về
Không vì đắm đuối giữa cơn mê
Nhưng vì con nhớ lời mẹ dặn:
Đất nước TỰ DO con hãy về”
https://trinhnu.net/tho/35071
Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile