Mốt Nọ Anh Về
Mốt nọ anh về thăm xóm cũ
Nắng chiều còn đọng góc hiên xưa
Hoa cau hoa bưởi rơi đầy ngõ
Xin chớ buồn chi đứng ngẩn ngơ
Mốt nọ anh về thăm phố nhỏ
Chiều lang thang dạo lại con đường
Lá me lất phất rơi lên tóc
Xin chớ chạnh lòng, chớ vấn vương
Mốt nọ anh về qua trước ngõ
Nhà em dây mướp vẫn đơm bông
Nhưng con bướm trắng ngày xưa đó
Đã hoá kiếp rồi một chớm đông
Mốt nọ anh về qua lối trúc
Tìm ai đứng đợi ở bên cầu
Người xưa một dạo mỏi mòn đợi
Buồn qúa đi rồi, nay đã lâu
Mốt nọ anh về em nằm lặng
Anh nói gì cũng tự mình nghe
Em nằm yên đó, tình vẫn dại
Nghe gió lùa xao xác khóm tre
Mốt nọ anh về rồi lại đi
Đừng buồn, đừng khóc nói chia ly
Đi đi anh nhé, đừng quay lại
Quê mẹ bao năm vẫn não nề!
Bạch-Loan