Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỤ HÔN TÌNH EM TRAO


Lần đầu hôn lên môi
Em thẹn thùng mắc cở
Má em hồng ửng đỏ
Làm anh phải mỉm cười

Chỉ một lần này thôi
Nụ hôn tình chân thật
Cho lòng anh ngây ngất
Em hỏi: " Rồi sao anh ...?"

Bầu trời mây vẫn xanh
Nhìn em quay dấu mặt
Vạt nắng vàng gay gắt
Hiện rõ nét ngây thơ

Vần thơ chuyện tình cờ
Ghi lại tình hai đứa
Nghĩ thầm mơ ước nữa
Nụ hôn mãi kéo dài

Rồi tiếng cười của ai
Từ nơi xa vọng lại
Em ngại ngùng trông thấy
Hai đứa cũng cười theo

Nụ hôn ngắn qua vèo
Biển tình như sóng vỗ
Ôm vào lòng giọt nhớ
Ước thầm một lần sau ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả