Một Góc Rất Thân Thương
Một chổ nào đó thân quý lắm
ngự trị trong khoé hồn anh
nồng nàn
say mê
choáng ngợp
như sức thu hút của ma lực
anh dành về em
Những chuyến đi xa
ngập trùng rượt đuổi những lớp sóng vỗ bờ
bao nhiêu muà nước cạn
một hôm nào
thấy lòng rêu phủ hoang vu
chợt nghỉ về bóng hình bên kia sông
anh nhớ em
Tám tháng - cả một mảnh đời
ngọn đuốc đã cháy tận cùng
đêm loé ánh hào quang miền hứa hẹn
bao vây bỡi khô cạn sau những cuộc chơi
vắng bóng đam mê hồn phung phí canh bạc đời
chiến thắng vô nghỉa
đêm nghe nhớ nhung một tình yêu
Hôm nay còn lại yếu mềm
rất người
rất vụng dại
rất ngây ngô
mù loà
hiến dâng
như những bước dò dẫm cơn say
của con tim hằng thổn thức
03/08/05