Tôi muốn về
Tôi muốn về
Tôi muốn về
Tôi muốn về ..
Về đâu quê hương tôi còn đó
Về đâu những hàng dương phố nhỏ
Mái lá không còn một chỗ nương thân
Tôi trở về sau bữa ân cần
Trăm lần quên vạn lần tiếc nuối
Có chỗ tôi nằm năm xưa đá cuội
Viên đạn đồng đen rỉ rói buồn trơ
Nó trơ nằm, trơ nằm đã bao năm
Bao ký ức bao hận sầu khô khốc
Như hồn tôi không còn là nấm độc
Dấu tích ung thư tự biết thương đời
Tôi trở về, trở về với riêng tôi
Đôi bàn tay trụi nhẵn vết chai rồi
Vẫn còn tươi mùi da non vô tội
20 mươi năm xưa dám bỏ xa người ..