Nhớ

anh nhớ về với em anh nhé
hoa phượng Hồ Gươm đã sắp tàn
bên anh chậm bước bên hàng liễu
tỉnh dậy ngỡ ngàn chợt thấy mơ
một minh buồn lắm anh ơi
Xa anh em chi vấn vương cả ngày



anh biết không mổi chiều về yên lặng
Nhớ hương tình nặng trỉu cả hồ n em
những trang thư nhung nhớ dệt thêm dầy
trăn trở mãi trăng soi lòng thổn thức



Anh nhớ về với em anh nhé
đừng để đêm khuya mãi xoáy mòn
Nhớ thương lệ ướt đầy chăn gối
Ngây ngất đợi chờ bóng dáng thương
đèn khuya đường vắng em chờ mãi
đợi thấy anh về để đắm say




9/7/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả