Chiều Tím

Tim tím chiều nay tim tím chiều
Đường xa mắt dõi bóng cô liêu
Gió nâng tà áo phai hương rũ
Lác đác chân mây tiếng sáo diều

“Tình mình đã cạn có buồn không?”
Nhen nhóm thêm chi lửa chẳng hồng
Vi vút thông reo ngờ lá úa
Gượng cười đưa tiễn kẻ sang sông

Mấy nhịp cầu ngang sao cách ngăn
Ngày mai bên ấy chiếu cùng chăn
Ngày mai người ấy vui duyên mới
Còn nhớ hôm xưa cũng một lần!

Ta về mộng vỡ trở về ta
Giấy trắng ngả nghiêng nét mực nhòa
Muôn vạn ý thơ hòa khói thuốc
Bóng sầu vằng vặc những phôi pha

03/09/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả