Cô giáo của tôi



Cô giáo của tôi rất trữ tình
dáng cô mảnh khảnh mắt lung linh
Tâm hồn thi sĩ khi thu đến
đã mấy mưa xuân khép chữ tình

Một hôm thơ thẩn hồ thu vắng
Chợt thấy cô xinh chợt vướng lòng
Bến thương bến nghĩa rời không nỡ
trăn trở câu thề đến kiếp sau

Có để duyên mình cuồng như thế
Như tình nhân uớc lúc hẹn thề
để thương lẫn đợi vào biển nhớ
để cả tháng ngày quyện vấn vương

Hảy để lời thơ vương nỗi nhớ
để gió luyến trăng ẩn hiện mờ
để nâng niu chút tình hoa mộng
đừng để đến ngày sẽ vỡ tan

để mổi khi xa khắc khoải chờ
để nghìn sóng nhớ biến thành thơ
để mong khi gặp mình ngơ ngẩn
đắm đuối mơ màng ngất ngây mơ

Cô giáo của tôi chẳng muốn chồng
đem thương gửi nhớ gắn chờ mong
gởi yêu trao mến người trong mộng
chỉ để cuộc tình vẫn mênh mông


23/8/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả