Gởi nhớ đêm nay

Em biết không em nỗi đợi-chờ.
Chỉ là vọng-tưởng thuở ban sơ .
Có ai hiểu được ngàn xa cách.
Là giết thật rồi chuyện ước-mơ.

Xin hãy chia nhau ngọn gió này.
Như là gửi nhớ đến đêm nay.
Hãy vui như thể ngày tương-ngộ.
Cùng uống cho say chén rượu đầy.

Em hỡi giờ này có giá không.
Trời xuân ta thấy lạnh trong lòng.
Cây đào trước ngõ trơ cành lá .
Cảnh-vật vẫn còn trắng tợ đông.

Có-lẽ sầu theo lá úa bay.
Đốt lên ngọn lửa sưởi tay gầy.
Tìm trong quạnh-quẽ luồng hơi nóng.
Biết ấm trong tim những tháng ngày .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả