Em xưa


Em xưa

Sầu giăng chìm khuất cõi đêm
Nửa trăng treo cửa vườn em, nhớ rằm
Nhớ đan quấn quít ruột tằm
Nhớ chia nghìn rẻ quạt nan miên triền ...

Nhớ nung chín nẫu muộn phiền
Vầng trăng cả thẹn bên hiên thập thò
Buông từng sợi nhỏ vào mơ
Tơ trăng ai nhốt tơ chờ ai không

Tơ lòng chùng rối ai mong
Tơ tình vương mắc ai trông ai đừng ....
Trăng mờ sao khuất bỗng dưng
Sầu đơm vun ắp nhớ nhung đong đầy

Chập chờn lau trắng trong tay*
Đâu rồi tóc gió thôi bay** cuối mùa
Em bây giờ nhớ em xưa ...

ynguyên

*TCSơn
** Trần Tiến




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả