ý ...a !


khi không tôi thấy tôi kỳ lạ
nhớ những chuyện gì như rất xa
dĩ vãng từ lâu tôi mất cả
bây giờ hiện đến giống như ma

một thời say đắm đã đi qua
tuổi qúa thơ ngây tuổi ngọc ngà
có lệ ở đâu mà lả chả
tủi hờn biết tiếc một bông hoa

có lẽ cô đơn mới thật là
một mình cái bóng đứng bên ta
hay tôi biết ngắm hoàng hôn ngả
một chút hắt hiu xuống trước nhà

vỡ mộng trăng tròn cũng nứt ra
chẳng còn gì nữa phải kêu ca
thơ ơi thơ hỡi thơ buồn qúa
tôi chán thơ tôi thật đó mà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả