Bóng Xưa !!

Một sớm anh về soi bóng anh
Bên hồ im vắng nước long lanh
Hồn anh chợt gọi em yêu hỡi!
Có biết lòng anh đang nhớ chăng??

Nhớ đôi mắt biếc, nhớ môi cười
Nhớ lối mòn xưa ta có đôi
Hôm nay về lại con đường cũ
Đâu dấu chân xưa rẽ khúc đời .!
.........

Anh về soi bóng giữa dòng đơì
Chợt thấy mình như lá úa rơi
Héo vàng năm tháng đời trăn trở
Thân đã hư hao bởi nhớ người

Tiếng hát ai buồn tựa gío khơi
Hay hồn ta vọng lại giữa đêm vơi
Bước hoang dưới bóng vườn trăng khuyết
Bỗng nhớ thương ai ngập một trơì

MD-TMT







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả