Vụn Vỡ





Thôi nhé anh, từ đây xa cách rồi

hai phương trời hai nỗi nhớ đơn côi

mình yêu, lời chưa dám ngỏ

nghe buồn về như lá đổ

nghẹn ngào rung trên cánh môi hôn



Thôi nhé anh, từ nay duyên lỡ làng

bao ân tình xin giấu kín trong tim

giờ yêu, thầm mơ trộm nhớ

trong từng chiều mưa lặng lẽ

giọt sầu rưng rưng khoé mi cay


Anh ơi, có tình nào vĩnh cửu ?

hay tình hoài trắc trở - thương đau

tình yêu nào rất nhiệm màu ?

cho mình tìm lại đời nhau

cho mình tìm lại tình nhau


Thôi nhé anh, ngày vui qua mất rồi

hai phương trời hai sóng nhớ chơi vơi

giòng thơ, tình xưa vụn vỡ

nghe sầu hoà trong tiếng thở

đợi chờ ai - ai đợi chờ ai ….



09.03.2005 ____________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả