Em mãi là mùa Đông !!

Trời Cali tháng Chạp
Chợt hấy buồn mênh mang
Nhớ Tháng Chạp quê mình
Xuân về trên lá xanh
Hoa nở hồng bình minh...

Tháp chạp nơi xứ người
Trời là Đông buốt giá
Hoa cỏ không tiếng cười
Cây trơ cành trụi lá
Tình buồn đã vội rơi ..!

Anh nơi nào xa thẳm
Ôm mãi tình âm thầm
Trót yêu nhưng chẳng nói
Để em chờ trăm năm
Tình hờn đành lặng câm

Đất khách buồn xa lạ
Em vẫn còn xót xa ..
Mắt vẫn hoài trông ngóng
Buồn nào chẳng chịu qua
Đời Em mãi mùa Đông..!!





(CA 12/10/02)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả