giết mộng


trộn lẫn buồn vui đến với tôi
nhớ quên chả ngại hé môi cười
ân tình tôi tưởng như tơ rối
lóng lánh sắc màu ảo ảnh ơi

bụi bay chớp mắt xót ghê nơi
ngước cổ đêm đêm mãi ngóng trời
mỏi qúa tôi đâu còn chịu nổi
cũng đành giết mộng chết đi thôi

lời ngọt giết êm bằng lưỡi môi
hay cần dao nhọn chẻ thành đôi
nửa tim (yêu) gởi đỡ sang vườn mới
còn nửa đem chôn dưới huyệt rồi

coi như cơn mộng đã qua đời
tôi biết lòng tôi giờ thảnh thơi
nhớ đến tình thơ hơi thấy tội
chợt buồn tiếc nuối ánh sao rơi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả