PHÚT GIAO THỪA !
(Mến tặng người bạn mù khi nhìn thấy ánh sáng )
Người ấy đợi phút giao thừa lâu lắm
Nhưng thời gian như chầm chậm dừng trôi
Người lặng yên như đếm lấy nhịp đời
Trong bóng tối và mơ mình sẽ sáng
Chỉ vài giờ sau người ta khai nhãn
Người ấy nhìn và sẽ thấy trời xuân
Đã lâu rồi khao khát được một lần
Nhìn ánh sáng của mùa xuân tươi tắn ...
Ôi thời gian! nhịp gõ đều vẳng lặng
Phút giao thừa quà tặng của tình yêu !
Đôi mắt nhìn người con gái yêu kiều
Đã sống trọn cho người yêu tăm tối
Hãy mau lên nhịp thở dồn giục trỗi
Mau lên đi thời gian hỡi lạ lùng
Ta muốn hòa chung một khúc vui xuân
Cùng đất nước với mùa xuân tươi thắm
Và cái đợi ,đỉnh cao trong bóng tối
Bỗng lóe lên tia sáng rạng chân trời
Ôi đây rồi tôi đã thấy người ơi !
Cả thế giới và bao người tôi mến ...
Chuông điểm vang ,phút giao thừa đã đến
Tạ ơn người !xua bóng tối cho tôi
Giang hai tay tôi ngửa mặt nhìn trời
Niềm hạnh phúc giao thừa đang thúc hối ....
(Phút Giao Thừa _NHẬT KÝ MUỘN MÀNG )
11/12/2002