vẫn còn đó

có đi xa mới nghe nhiều nuối tiếc
những chiều buồn, ngồi cắn viết làm thơ
răng rứa hè ... đời chẳng đẹp như mơ !
thời áo trắng ... bây chừ thành dĩ vãng

những buổi sáng, đi tìm vài giọt nắng
buổi chiều về phố vắng bước lang thang
và đêm đêm, có nỗi nhớ muộn màng
như chợt đến, vỡ tan thành mãnh vụn

ta mất nhau ... cho dù ta không muốn
Quê Hương ơi, xin hãy uống cùng ta
những giọt buồn ... giọt nước mắt xót xa
Huế thương hỡi ... xin chờ ta trở lại

hãy cho ta, một lần và mãi mãi
Tràng Tiền ơi ... xin được thấy em cười
và Hương Giang ... xin cứ lững lờ trôi
vẫn còn đó .. cả một trời thơ mộng





03/09/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả