không có em II
Không có em tim thôi nhịp đập
hồn bâng quơ xáo trộn trong lòng
hơi thở như đang cần hô hấp
em đâu rồi? Nỗi nhớ trông mong.
Không có em mùa đông kéo đến
dù bây giờ tháng tám mây bay,
hay xa nhau, đó là định mệnh?
nên suốt đời nỗi nhớ còn đây..
Không có em tháng ngày héo úa
lá ngoài sân bỏng nhuộm thay màu
và hình như cánh đồng, cây lúa
cũng hóa màu...vì thiếu vắng nhau
Không có em nỗi đau thét chặt
xa ba tuần ngỡ đã ba năm,
Không có em buồn len ánh mắt
bên trời sao với ánh trăng rằm
Xa nhau dù một phút giây
Mà thương với nhớ dâng đầy tâm tư!
082603