Gió Mùa Sau

Có đôi lần
Hoài nghi len vào mắt
Tim trở mình
Buông khẽ nhịp đa đoan
Chiều quay đi
Đánh rơi từng chiếc bóng
Gom vào lòng
Nghe lồng lộng dư âm

Ta cúi mặt
Bình yên dường trốn mất
Tìm một lần
Tay vụn ấm bàn tay
Chợt xa anh
Khi xuân vừa biết thẹn
Tự bao giờ
Lành lạnh ngón tay thon

Có đôi lần
Mi chợt gần khóe mộng
Em trách mình
Giữ mãi nắng đời anh
Sợ mất nhau
Giữa bờ lau gió vướng
Trên con đường
Sao vẫn bóng chia đôi !?

Mùa tuyết trôi
Trên tình ta chất chứa
Nhẹ mông mênh
Màu lá rụng đê mê
Mây ủ ê
Ngày đông kề môi đắng
Hẹn ánh rằm
Xin đợi gió mùa sau !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả