Bờ Mê

Yêu ... không chết ... nhưng tránh sao hờn dỗi
Niềm si mê chèo kéo lối truân chuyên
Đã trót yêu, gánh sầu riêng rất vội ...
Sống bao lâu mà chối bỏ ưu phiền ?

Trăm nhánh sông đời một con thuyền nhỏ
Sóng về đâu ? người xô biển hôm mai
Thuyền về đâu trong cuồng phong mưa lũ ?
Tình đi đâu ? ơi biển rộng sông dài !

Về Bến Giác, mơ hãy còn trong mộng !
Vô thường không xoa dịu chút hồn đau
Bờ mê níu, chân chưa rời ảo vọng
Lau trắng tay hồng, mắt trắng tình hao ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả