TÍM MỒNG TƠI !
Mồng tơi màu tím em ơi !
Vết loang đến trọn cuộc đời riêng anh
Ai làm màu mực tím xanh
Lấm lem áo trắng cho -dành hỡi ai ?
Trò chơi của tuổi thơ ngây
Phẩy tay vấy mực áo dài thích ghê
Trò chơi con nít thôn quê
Mực làm từ hột mồng tơi sau nhà
Trò chơi theo tuổi học trò
Rồi sang đại học ...nỗi lo lớn dần
Nhớ mình lúc nhỏ rất thân
Sao khi ta lớn khó gần quá đi
Tím mồng tơi vẫn cận kề
Mà dòng mực thắm lại đề thơ xa
Mai này anh phải sang nhà
Làm người bưng quả cho nàng VU QUI
Nặng mang một mối tình si
Sao em không biết để anh ghi sầu
Tím mộng tơi hỡi em đâu ?
Cho anh được nói một câu tạ từ ...
Ngày mai trong lễ đưa dâu
Có ai áo trắng lấm màu tím thương
Cô dâu tươi trẻ không buồn
Chỉ chàng rễ phụ lặng hồn thương đau ...
(Tím mồng tơi _nhật ký muôn màng )
11/12/2002