Thoáng Tình Vụt Bay

Rảo bước trên phố vắng
Đi tìm thoáng hương xưa
Cỏ cây ươm màu nắng
Gío lạnh thu cuối mùa

Thu về trong tĩnh lặng
Tình phai tự bao giờ
Người về chốn xa xăm
Ta ôm nỗi nhớ mong

Còn đâu những giấc trưa
Hiên nhà cà phê đắng
Lá cây gío đong đưa
Thẹn thùng nghiêng lá cành

Bao năm rồi em nhỉ ?
Từ khi tình vụt bay
Em sợ mất xuân thì
Đón tình nơi chốn xa

Ừ ..thôi thì cũng được
Em hạnh phúc bên đời
Anh lặng lẻ đi về
Lòng thương nhớ một người ...














03/11/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả