NÀNG XUÂN !
Nàng xinh như ngọc trắng như ngà
Kiều nữ đa tình dáng thướt tha
Uyển chuyển ,tinh khôi và mới lạ
Nhẹ nhàng thư thái đến muôn nhà
Bừng tỉnh sau ngày đông giá băng
Cỏ cây ,sinh khí cứ thêm xanh
Tia nắng mang về xua giá lạnh
Giục giã thời gian trôi quá nhanh
Nàng xuân duyên dáng tự ngàn xưa
Làm bạn muôn nơi chẳng chốn chừa
Đâu phải đa tình hay rỗi việc
Nàng càng không trách kẻ không ưa
Nàng ghé muôn nhà không sót ai ?
Khang trang ấm cúng chẳng ai ngoài
Nàng xuân thế đó mang tin mới
Thêm một nàng xuân một ngày mai....
(Nàng Xuân _Nhật ký muộn màng )
11/12/2002