về bên nớ
sáng thức dậy dòm qua khung cửa sổ
ở bên ni mà tưởng ở bên tê
nên chờ hoài mà mình chẳng được nghe
tiếng guốc mộc kéo lê nơi góc phố
nghe nhớ lắm muốn trở về bên nớ
đi lang thang trên phố buổi hoàng hôn
chén mắm cà ... nồi cơm nóng thật ngon
ăn nhiều rứa mà răng còn thấy đói
trong giấc ngủ, ta mơ về nguồn cội
cầu Tràng Tiên ai bước vội theo ai
Đồng Khánh ơi ... còn đó nét trang đài
tà áo trắng vẫn bay bay trong gió
Huế thương ơi ... em mãi là hơi thở
như sóng tình vỗ mãi bến tương tư
vắng em rồi ... sẽ không có mùa Thu
và chiếc lá ... hình như ... quên thay áo
03/10/05