NHỚ NẮNG MƯA PHỐ CŨ .
Có phải trời mưa dầm không Sàigòn ơi !
Mà sợi tóc mai không nằm yên vầng trán
Hay phố ngày xưa trôi qua cõi nắng
Để môi hồng còn đọng chút vệt son
Trời in nắng rồi trời ngả mưa tuôn
Ai còn đứng chờ ai bên phố cũ
Cho hàng cây chín chùm trái nhớ
Thương rụng bên nầy, nhớ rớt bên kia
Có phải khóc không mà đôi mắt đỏ hoe
Còn nhau lạc nhau, mưa dầm vẫn ướt
Tay dẫu rời tay nắng còn hong khô tóc
Chỉ nhớ làm mềm lòng ai còn đợi chờ ai
Có phải biệt ly không tình yêu ơi !
Sao chẳng chờ mưa, sao quên đợi nắng
Không có nhau ai chờ ai phố vắng
Hay chỉ nhớ nhau qua mưa nắng Saigòn ?
TRẦN KIÊU BẠC