Một Thoáng Ta Với Người
một thoáng ta với người
giữa dòng người như cơn thác lũ
ta lặng im đứng đợi người về
nắng Sài Gòn hanh từ quá khứ
thay câu chào đón kẻ thăm quê
chân lần bước trên đường dĩ vãng
ngửa bàn tay đón cánh hoa dầu
hoa xoay tít trong chiều hoang vắng
tự hỏi lòng tình giấu nơi nao ?
mây vẫn thế, một màu xanh ngắt
gió Hạ nồng quanh quẩn công viên
xưa áo trắng, một thời đẹp nhất
nay chỉ còn trong giấc mơ đêm
người về đó phong trần dày dặn
đứng ngẩn nhìn trường cũ lớp xưa
ta góc phố âm thầm lệ ngấn
nhớ thương ơi nói mấy cho vừa
thành phố cũ trãi lòng muôn lối
giang rộng tay ngập những vui buồn
đón người về thỏa bao mong đợi
ta đón người thầm gửi chiếc hôn
080802