Nắng muộn -
Nguớc mắt lên nhìn đuờng
Có khi lòng ngã té
Cúi mặt xuống (tìm em)
Bỗng nghe đời phỏng nhẹ
Duờng em..buớc theo tôi
Từ âm vang hợp thể
Mời em ghé đôi môi
Bằng tâm ngôn của mẹ
Nguớc mắt lên đời em
Ngỡ đâu tình bốc khói
Cúi mặt xuống nhìn mình
Bỗng đau thầm tiếng gọi
[Này,
tôi vẫn...]
Biết em còn chút nắng hanh buồn
Lắng sâu trong tình tôi đơn phuơng
Dẫu tôi còn dối lòng tôi mãi
Vẫn mong đời em vui tuơi hơn ...
Biết em sầu chớm đóa mi rồi!
Đôi mắt ngàn sao rơi trong tôi
Dẫu đêm gom hết đời tôi lại
Vẫn huớng về em phía mặt trời
Nguớc mắt lên tình nguời
Nắng chiều trôi bãng lãng
Nơi em là khoảng lặng
Cúi mặt xuống tình tôi ./.
Mar.11.05