những ngày vui ...

một buổi chiều lang thang trên phố vắng
mình mĩm cười với hạt nắng chung quanh
con chim non ríu rít hót trên cành
nó có biết mùa Xuân về chưa nhỉ

lòng chạnh nhớ đến mùa Xuân năm ấy
biết mần răng tìm lại được ngày vui
cũng mùa Xuân hồi nớ .. ở quê tôi
nghèo ... nghèo lắm nhưng mà vui chi lạ

ba ngày Xuân, cũng là cơm với cá
với Mẹ hiền, bên mái lá đơn sơ
có rứa thôi ... mà sẽ chẳng bao giờ
còn tìm được ... một giấc mơ nhỏ bé

chim non ơi, cho ta chơi với nhé
khi mô buồn, mi cứ ghé vô đây
mi dễ thương, mà lại hót rất hay
mình tìm lại những ngày vui đã mất

03/11/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả