Chim Khuyên Ơi!

Mỗi buổi sáng con chim Khuyên quẹt mỏ
trên cành đào, hoa vừa nở, tháng Hai
Hình ảnh đẹp, ta thương quá, mỗi ngày
Thơ với thẩn vẽ vời tay đầy mộng

Mộng như mây bay bay, gió lồng lộng
Ta mong chờ từng buổi sáng dễ thương
Có chim Khuyên vườn thơ ta nở rộ
Và cuộc đời ngồ ngộ đỡ bơ vơ

Như sáng nay, viết bài thơ tung gió
Biết đâu chừng ai đó sẽ ngẩn ngơ?
Biết đâu chừng thơ là những đường tơ
Làm óng ả chuyện tình yêu bỏ dở

Này chim ạ! hãy về đây quẹt mỏ
Hót thật hay, cho xuân trẻ hồn ta
Dẫu hoa đào sẽ rụng cuối tháng Ba
Đừng vì cớ bỏ đi xa chim nhé!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả