Chiều hoang dã

Trời hôm nay tuyết phủ buồn Thánh giá
Giữa đoạn đường con lạc lõng bơ vơ
Bao khốn khó trong con nhiều bỡ ngỡ
Lạnh hôm nầy như lạnh thuở xa xưa

Cha ra đi tuổi thơ con lăn lóc
Chưa biết cười đã khóc tiếng từ ly
Đường thênh thang sao hẹp lối con đi
Dòng nhân thế có bao điều tang tóc

Trăm mảnh vá, thuở vào đời bật khóc
Tóc chưa xanh khăn trắng quấn quanh đầu
Đêm đói lòng khó ngủ biết CHA đâu ?
Ánh trăng khuya hiu hắt rọi ngàn dâu

Nhiệm mầu nào cho con xin về lại
Những ngày xanh thơ dại tháng năm xưa
Trong nhân ảnh thân thương CHA sống mãi
Ngọn nến lòng dâng nguyện với NGÔI HAI

Chuyện thương buồn ngày tháng khó phôi phai
Xin THÁNH GIÁ ban cho CHA toàn thiện
Chiều hoàng hôn như cách biệt ngàn khơi
Bên mộ vắng khói lam chiều hoang dã ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả