Dòng định mệnh

CHA ra đi từ con có mặt !
Khúc quanh co xuôi thuyền bẻ lái
Con ngồi lại một mình góp nhặt
Đất ôm CHA vĩnh viễn một ngày

Vang trong hồn tiếng nấc Đêm nay
Bên mộ vắng rừng sâu u tịch
Không đèn nhan không khói hương bay
Ơn CHA còn thế hệ những ngày ...

Tận lòng con ghi khắc ơn đầy
Sáng" Hồng Ân" xin phút nhiệm mầu
Gió vi vu hoà khúc kinh cầu
Chảy về nguồn cùng những nông sâu

CHA đi từ thuở con vừa đến
Từ suối nguồn về bến hư không
Giữa triền miên trên cõi bềnh bồng
Con khắc khoải trên dòng định mệnh ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả