MÙA THU NĂM ẤY....
Giọt nắmg hờn Thu rớt muộn màng
Mùa Thu năm ấy em sang ngang
Để thương để nhớ người yêu dấu
Để mãi cho anh lắm bẽ bàng
Năm ấy mùa Thu đếm lá sầu
Hai ta kề cận mãi bên nhau
Nụ hôn anh gởi còn hơi ấm
Đâu biết đời mình lắm bể dâu
Những lúc hẹn nhau ở giảng đường
Nhìn em ánh mắt lắm yêu thương
Thì thầm anh tỏ lời yêu dấu
Để má em luôn cứ đỏ hường
Đến lúc chia tay nuối tiếc hoài
Trong lòng bịn rịn mãi không nguôi
Vòng tay khép chặt bao nồng ấm
Ta đã trao nhau phút tuyệt vời
Nay đã xa rồi đâu vấn vương
Buồn thu lây lất cả con đường
Em thay áo trắng lên xe cưới
Trả lại cho người chữ "Nhớ thương"
Khóc mãi cho đời chữ oái oăm
Người đi kẻ ở mãi âm thầm
Cô đơn nhung nhớ làm tim héo
Nhưng có bao giờ dám hỏi thăm...