Ru Nhé Giấc Mơ Hồng
Xin anh hãy một lần ru em nhé
lời dịu dàng, khe khẽ vọng à ơi
chiều nay biển sóng hiền hoà êm ả
gió thì thầm cho tim nhỏ chơi vơi
Khung trời nhớ sắc mây pha giăng tím
Hồn ngẩn ngơ bờ mi khép bồi hồi
lòng thầm ước từng bước chân anh đến
trao tình nhau qua ánh mắt nụ cười
Cho em nhé bờ vai anh nghiêng xuống
tựa mái đầu dìu giấc mộng đến mau
vườn địa đàng, cửa tình yêu mở rộng
muôn ánh sao ngời sáng đón ta vào
Trong khoảnh khắc đôi tim hoà nhịp thở
rất bất ngờ và môi nữa tìm môi
uống cho cạn từng giọt thương giọt nhớ
giọt cho anh, cho em giữa cuộc đời
Bên anh chốn bình yên, tha thiết quá
mộng tỉnh rồi hồn còn ngả nghiêng say
Ru em nhé ! Một lần ru, anh nhé !
giấc mơ hồng tình sẽ trọn đêm nay .....
12.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...