Tìm Chỗ Tham Quan
Lật bản đồ tìm danh lam thắng cảnh
Vùng Cali, sao nhiều quá đi thôi
Biển xanh xanh, non núi vút đỉnh trời
Hè chưa đến, sao lòng xao xuyến quá
Ta sẽ quyết thăm vùng rừng núi cổ
Cao thật cao nhìn chẳng thấy đỉnh cây
To thật to cổ thụ lớn chưa này
Giả như rỗng thành một nơi cư ngụ (1)
Leo lên núi cửa trời cao như mở (2)
Thác suối reo, ta len lỏi đường đèo
Nhìn vực thẳm, trông đáng sợ làm sao
Lỡ sa xuống, tan xương cùng nát thịt
Ra biển cả đùa sóng xanh thoả thích
Vịnh Kim Sơn, hay bãi Monterey
Say với gió chạy trên bãi cả ngày
Ơi tháng Hạ mau về ta ngây ngất
Nguyên Đỗ
mythach@yahoo.com
(1) Redwood National Forest
(2) Yosemite