Chùm thơ vui
Làm thơ
Tối về tìm lại cái thơ
Cái thơ nó thẩn, thẩn nguyên khối hình
Trăng thanh gió thổi mát mình
Lim dim khóe mắt thơ vào giấc khuya
12/03/05
***
Vọc Web
Ta lãng tử cũng thò mò em Web
Nhấn nhấn rồi gõ gõ cũng vui vui
Ta nghiện mất tự cái ngày hôm đó
Sướng như điên, vừa được phút lên tiên
12/03/05
***
Nhập vai mẹ ghẻ
Con An-pha ra tao biểu nhanh nhanh
Leo đầu bút, bám hàng đầu trang giấy
Nằm cho ngay ,cấm mày chớ loay hoay
Cứ yên đấy ! chờ gọi tên mới dậy
Hay chết đi ! hàng họ mới được nhờ
Con Bê-ta mau ra đây tao biểu
Lấy con dao vừa rọc giấy ,chặt mau
Cho nó gãy rồi vào thay áo mới
Tấm là con ,mà con Cám cũng mày
12/03/05
***
Đi Ngủ
Nửa đêm trời mệt quá rồi
Thôi đành đi ngủ để mai sống đời
Người yêu ơi ! đã ngủ chưa ?
Hay còn trăn trở giấc lành chẳng yên
Đêm này giấc có được hiền
Hay là dữ tợn từ lâu chưa về
Mê man mắt quýu tay chùn
Thôi không viết nữa, lăn đùng ngủ thôi
12/03/05