Trăng Đêm
Trăng khua soi bóng ngã đường
Dáng ai nghiêng ngã sầu vương bên thềm
Gió ru giấc ngũ êm đềm
Đưa nhau vào mộng ngọt mềm mắt môi
Màn đêm liễu dệt tơ trời
Sương rơi in dấu tim côi trăng thề
Vầng trăng lạc lõng nhiêu khê
Tình phai hụt hẫng cơn mê rã rời
Đông dài tuyết vẫn lạnh rơi
Phố khuya chợt thoáng tiếng người thở than
Hồng nhan tha thướt dịu dàng
Khung trời ẩn hiện Hạc Vàng kiêu sa
Trăng non giăng ánh trắng ngà
Từ ngôn em viết đậm đà hương quê
Tàn trăng áng ngã sơn khê
Bóng ai cô lẽ chân đê đầu làng
Ước mong lạc động Hoa Vàng
Dặm đường cất bước thoáng nàng mênh mang
Thơ tình vẫn mãi lang thang
Xung quanh đây vẫn Hồng Vàng mến yêu.
Andy Nguyen March 13, 2005