khách lạ
tôi muốn viết một bài thơ nhớ Huế
thơ tôi nghe răng mà tệ qúa đi
cứ ... bên tê . .. bên nớ ... với bên ni
cứ như rứa mà viết đi, viết lại
chừ tôi biết cái chi mô để nói
ngoài nỗi buồn vời vợi ở trong tim
nói mần răng cho cạn hết nỗi niềm
cho em đó, con tim và khối óc
cứ cầm viết lên là tôi muốn khóc
nhớ những ngày đi học, thật dễ thương
áo ai bay che kín cả sân trường
trên bục gổ, thầy dễ thương chi lạ
bây chừ ở bên ni, xa lạ quá
thiếu tiếng cười và thiếu cả tình thương
họ nhìn tôi như khách lạ qua đường
mình chợt biết ... xa Quê Hương ... buồn lắm
03/13/05