Giận Chi

Ta chờ người ghé nơi nì
Con tim mòn mỏi bước đi nặng nề
Đợi mong người viết câu thề
Đôi lần gặp gỡ cơn mê kéo dài

Giận chi bóng dáng trang đài
Yêu còn không hết ai hoài giận em
Giận ai ai nổi cơn ghen
Không thèm tiếp chuyện hết quen thêm buồn

Nhỡ mà nàng bỏ đi luôn
Mưa tuôn như suối trên nguồn tìm sông
Giận hờn chớ để trong lòng
Nói ra nhẹ nhỏm tình hồng duyên sâu

Trời buồn tháng bảy mưa Ngâu
Ai buồn ai giận người đâu bao giờ
Giận gì em tuổi dại khờ
Mỉm cười em nhé để thơ trữ tình.

Andy Nguyen March 13, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả