BAO GIỜ THÔI HẾT GỌI ...
Không lần cuối ! Vậy là gì em nhỉ ???
Là khởi đầu, chớm nở mộng yêu đương
Hay tình trao trải rộng suốt con đường
Nhưng em vẫn vô tình như không thấy
Vần thơ yêu bao lần như khơi dậy
Lá thu vàng gợi nhớ thuở quen nhau
Anh vẫn thầm mơ ước chuyện ngày sau
Nào có biết tình yêu là mộng ảo
Tình không trọn sao tim lòng hoài bão
Lời chân tình êm ái ngọt lời trao
Gọi tên em dù lần cuối hay đầu
Sầu giăng mắc, cho đêm về gối mộng
Tại yêu em cho tim lòng rung động
Dù bao lần chẳng dám tỏ lời yêu
Nên đường về cô lẻ, nỗi quạnh hiu
Buồn trống vắng mượn vần thơ tâm sự
Bước chân anh lạc loài, thân lữ thứ
Lá bên đường xào xạc dấu cô đơn
Ai nào đâu thấu hiểu được nỗi buồn
Lòng khẽ hỏi: Bao giờ thôi hết gọi ...