Không thể hiểu
Phút chia tay em thấy lòng không nỡ
Lặng trong tim hơi thở nhẹ thoáng buồn
Trời mây phủ tận chiều buông đỉnh nhớ
Nhớ biển trời, nhớ cả buổi hoàng hôn
Những bâng khuâng đưa nhẹ ngõ vào hồn
Thật ngất ngây, thật ray rức hoang đường
Bao vấn vương trào dâng biển sóng
Đến tận nguồn giấc mộng giữa mù sương
Nhớ làn môi ru nhẹ tóc hương thề
Nhớ thật đẹp cõi đi về tình ái
Nhớ tình người, nhớ cả những đam mê
Từng vị ngọt ru hồn vào say đắm
từ tiền sử tình yêu pha vị đắng
Nhưng mãi mãi không làm sao giãy nghĩa
Như thần thoại nhân ngư trên biển vắng
Ru đam mê thầm lặng với dòng mơ
Phút xa nhau nghe thương nhớ ngập tràn
Chuyện tình yêu thật khó hiễu trong tim
Thả tâm tư tìm mảnh vỡ dần loang...
( can 't explain why you like some one )
And i just don 't know how to love some one....
(cho đúng nghĩa...)