Anh Đã Gần

Anh đã gần bên , em biết không
Sao em đang giấu nỗi chờ mong
Dù em chưa điểm hồng môi thắm
Hương cũng ngạt ngào qua cánh song ..

Anh đã gần bên như ánh trăng
Như nghìn sao nhỏ chạy lăng xăng
Vì em còn đó buồn xa tắp
Gương lược thầm lo sợ mất phần ..

Anh đã gần bên như lá rơi
Lá khô vì nhựa trả ơn đời
Mái hiên em vẫn thường in bóng
Còn chút mùi hương phảng phất thôi ..

Anh đã gần bên em ở đâu
Theo trăng theo gió trốn cơn sầu
Hay theo mộng cuối trời mê lịm
Lịm kín hồn đau nỗi nhớ nhau ..

14-07-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả