tấm áo vá vai
ta sẽ viết, cho dù là rất vụng
những vần thơ ca tụng nét kiêu sa
Huế thương ơi, em còn mãi trong ta
dù đang ở rất xa .. ừ ... xa lắm
dù đang ở trong một vùng nắng ấm
vẫn thương hoài những tấm áo vá vai
tại mần răng mà cứ lũ lụt hoài
quê tôi đó, đất cày lên sỏi đá
gửi cho em từ một miền đất lạ
những suy tư và cả những ước mơ
gói tròm trèm trong một ít câu thơ
của một kẻ bơ vơ nơi đất khách
dù gặp những chông gai và thử thách
không giận hờn, không phiền trách ai đâu
xin yêu thương còn trên qủa địa cầu
để xóa hết khổ đau cho Quê Mẹ
03/14/05