Lở bước đường trần

Hoang đường như một buổi chơi trăng
Thân ái trăng trao duyên vĩnh hằng
Ngồi trên băng đá nhìn vân cẩu
Nghe mỗi chuyện lòng mỗi sao băng

Khoái lạc in thêm những dấu hằn
Ðau khổ ban thêm những vết nhăn
Những gì êm ái đều cạm bẫy
Những lời mật ngọt lưới bủagiăng

Còn gì giữ lại sau thân ái
Dở khóc dở cười có ai hay
Ngậm cay nuốt đắng đời đen bạc
Yêu thương nhiều lúc lắm chông gai

Chỉ một lần thôi. Mỗi một lần
Con đường hạnh phúc nếm trần thân
Tôi xin quay lại từ nguyên thủy
Ðược sống yên thân thoát nợ trần.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả