Trời chiều

Trời chiều mây trắng bay
Bến sông xanh phẳng lặng
Gió rì rào heo may
Gợi chút tình nồng say

Màu sắc vương u hoài
Nghe cõi lòng tê tái
Sương nhẹ đọng cành mai
Xuân, giờ đã phôi phai

Đất khơi tình thắm lạnh
Nụ hoa mong được ấm
Cành lá ngóng trời xanh
Cỏ cây vờn mong manh

Giữa trời bao cánh nhạn
Chim về tổ cuối ngày
Ve sầu ươm tiếng khóc
Lá vàng về bay bay...

Trời chiều như khắc khoải
Cực lòng kẻ phương xa
Chợt nghe trào nỗi khổ
Cuối chân trời mây qua..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả