Ưu tư

Có những điều ...
....em luôn luôn giấu kín
Chỉ gửi vào thơ ...
những lời tự tình
Khi bối rối ........
...gặp anh không dám tỏ
Rung động bồi hồi ....
........nơi đáy tim em

Và nhiều khi
trong giấc ngủ êm đềm .....
Chợt thức dậy ....
.....dâng nỗi niềm khao khát
Nhớ về anh,
.........em e .........mình bước lạc
Giữa đường tình
.....vời vợi lắm chông gai

Em buồn bã
...thẹn thùng và e ngại
Sợ ngày mai
và không biết ngày sau
Tình sẽ như
......vầng mây tím úa màu
Người xa quá .......em nào tìm thấy được

Có những điều
.........em không hề biết trước
Thầm hỏi lòng
tình sẽ mãi đơn phương ?
Anh hãy xem em..
...như kẻ ngốc đáng thương
Xin đừng trách
............... và đừng thèm để ý!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả