Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nàng Xuân


Chíu chít trên cành chim gọi xuân
Cây lá xôn xao đang trở mình
Muôn hoa khoe sắc chào xuân đến
Một sáng đầu xuân thật tự tình

Vạt nắng nồng nàn ấm áp xuân
Ngọn gió vi vu thổi nhẹ nhàng
Làn mây lơ lửng trên đỉnh núi
Trời đổi mầu da đẹp dịu dàng

Rộn rã rừng già thức với xuân
Dòng suối mừng xuân tiếng rì rào
Xa xa bầy thú thôi gầm thét
Để đón nàng xuân đến ngọt ngào

Tình tứ con đò chở nàng xuân
Trên những con sông lúc sương mờ
Trăng như trêu cợt treo nửa mảnh
E lệ nàng xuân ngủ giả vờ

Xuân hỡi có còn thiết tha xuân
Mái tóc ngày xưa vẫn buông dài
Che bờ vai mỏng thời xuân sắc
Che trái tim non dáng trang đài

Xuân chớ nghĩ gì lúc đón xuân
Xin chớ bâng khuâng dẫu xa người
Xuân ơi giữ mãi lời ngây dại
Đừng mất trên môi những nụ cười



14-3-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả