Thoáng Mơ hoang



Ta dắt dìu nhau trong điêu linh
Lửa lòng thắp đuốc cõi u minh
Cháy bao nhiêu bận còn tăm tối
Còn gọi mời cho tình nối tình

Ngược xuôi dòng nước chảy hoa trôi
Tưởng hút đời nhau lạc dấu rồi
Bỗng giữa thu đời mơ thấp thoáng
Tình về chao đảo lá vàng rơi

Chạy đuổi tình ơi vẫn mịt mù
Ðâu rồi tiếng sáo diều vi vu
Trời cao cao ngất niềm hiu quạnh
Người vắng độ nào, thu lại thu

Tựa lưng nỗi nhớ ngỡ tìm quên
Con nước trôi đi, bến đợi thuyền
Âm ỉ thác ghềnh quanh nửa khúc
Mơ hoang một thoáng nhánh sông hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả