Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhìn Trăng Nhớ Mình


Ta tiền kiếp đã làm chi nên tội
Sao kiếp này nặng nợ quá đa đoan
Ta ngày xưa lỡ phật ý Ngọc Hoàng
Sao lại mãi đọa đày ta khốn khổ

Ta rong chơi đã một lần lầm lỡ
Ta dại khờ đã biết tội ăn năn
Phạt ta chi trong cõi khổ nhân trần
Cho đau đớn tim ta rên rỉ máu

Ta khóc ta trong đêm khuya thanh vắng
Ta đau buồn thương tiền kiếp xa xôi
Nếu mai này thoát được kiếp con người
Ta mãi mãi không về nơi dương thế

Mắt của ta long lanh từng ngấn lệ
Gánh u sầu vẫn nặng trĩu trên vai
Ngày qua ngày ta sống với tù đày
Bằng nước mắt, thơ ta buồn câm nín

Đêm nay nhìn vầng trăng lung linh sáng
Bóng cung hằng như ẩn hiện trên cao
Nhìn lại mình... Ôi một giấc chiêm bao!
Thân tiền kiếp, bao giờ ta hết trả???




3/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả