cuối dậu mồng tơi

nếu như bác muốn mình quen thôi
sớm mai em sẽ ghé qua chơi
nhưng em lại sợ phiền ...ai đó
hay mình ra cuối dậu mồng tơi

bác kể em nghe chuyện của người
một thời oanh liệt tuổi đôi mươi
có những chàng trai theo lý tưởng
vì Quê Hương đánh mất cuộc đời

bác kể em nghe những nỗi buồn
ai người đem dĩ vãng đi chôn
bảo không thương tiếc màu kỷ niệm
dấu nhớ còn in tận đáy hồn

em kể bác nghe chuyện của em
một người có cuộc sống bình êm
nếu không lỡ dại tìm thơ mộng
đâu chịu yêu thầm nhớ mỗi đêm

em muốn vất đi những muộn phiền
hình như muốn đó chẳng cho quên
nên em tự biến thành …vui hết
vui hết ...bây giờ buồn nhớ thêm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả